Huyền “thuốc lào” và các đệ tử hầu tòa

Thứ tư, 28/05/2008 00:00

(Cadn.com.vn) -  Sáng 23- 5, tại Nhà văn hóa khối 10, P. Đội Cung, TAND TP Vinh (Nghệ An) đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án “cố ý gây thương tích” và “gây rối TTCC” do Nguyễn Thị Huyền, tên thường gọi là Huyền “thuốc lào” (1974, trú khối 10, P. Đội Cung) cùng đồng bọn gây ra trong đêm 24-12-2007 tại Bệnh viện TP Vinh.  Phiên tòa đã thu hút sự quan tâm, theo dõi đặc biệt của đông đảo nhân dân trên địa bàn TP Vinh, bởi mức độ và hành vi gây án của các bị cáo là hết sức manh động và liều lĩnh. Hơn nữa, đây cũng là phiên xét xử bị cáo là dân “xã hội đen” cộm cán, người bị hại cũng là một đối tượng có máu mặt trong giới giang hồ đất Vinh nên xác định là rất phức tạp. Ngay từ đầu lực lượng an ninh được tăng cường, nhiều phương án chống bạo động cũng được triển khai. Không ngoài dự đoán, đến theo dõi phiên tòa có rất nhiều các tay anh chị khét tiếng trong giới hoạt động kiểu “xã hội đen”, những đối tượng có tiền án, tiền sự... Song, phiên tòa đã diễn ra trong trật tự.

Theo bản cáo trạng, đêm Noel 24- 12, tại quán Bar Eacapes (số 2-Lê Hồng Phong, TP Vinh) băng nhóm của Huyền “thuốc lào” chạm mặt với băng nhóm Thắng “tường” (Nguyễn Sỹ Thắng, 1968, trú khối Tân Phúc, P. Hưng Dũng, TP Vinh) và xảy ra đụng độ. Nguyễn Văn Hiệp (Hiệp “trọc” 1985, trú Thanh Lương, Thanh Trì, Hà Nội) thách thức một đàn em của Huyền ra ngoài sàn để “nói chuyện” và bị một tên khác trong băng của Huyền “thuốc lào” cầm bình xịt cay xịt vào mặt. Cả 2 nhóm lao vào nhau đấm đá túi bụi, gây náo loạn, chỉ khi lực lượng CS113 có mặt, cuộc chiến này mới tạm chấm dứt.  Sau khi thương lượng với nhau, Huyền “thuốc lào” nhận trách nhiệm về mình và quyết định đem Hiệp “trọc” sang Bệnh viện TP Vinh để rửa vết thương ở mắt do bình xịt gây ra. Nghe tin Hiệp “trọc” bị đánh, Nguyễn Sỹ Thắng cùng vợ tới Bệnh viện để thăm.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.  Ảnh: X.S

Tại khuôn viên Bệnh viện, Thắng “tường “ và Huyền “thuốc lào” lại xảy ra khẩu chiến kịch liệt. Biết chuyện, đàn em của Huyền hùng hổ kéo đến Bệnh viện chém Thắng 9 nhát vào người, tay và đầu, phải chuyển đi cấp cứu ở Bệnh viện 115. Trong khi đó, có anh Trần Nam Trung và Nguyễn Hữu Phong tình cờ đi qua, thấy chém nhau nên sợ hãi bỏ chạy. Cứ nghĩ là đồng bọn của Thắng, cả bọn lại tiếp tục rượt chém làm cho anh Phong bị 9 vết thương trên thân thể, anh Trung bị 3 vết thương ở tay, lưng và đầu. Gây án xong, cả bọn vứt hung khí tại sân Bệnh viện rồi bỏ trốn. Tại bản giám định pháp y của CA tỉnh Nghệ An kết luận: Mức độ tổn hại sức khỏe do di chứng thương tật để lại trên cơ thể Nguyễn Sỹ Thắng 20,15%, anh Nguyễn Hữu Phong 11%, anh Nguyễn Nam Trung 11,79%.

Với những hành vi phạm tội ở mức độ nguy hiểm của vụ án và sự manh động, liều lĩnh của các đối tượng như trên, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Huyền 39 tháng tù giam; Lê Anh Đức 21 tháng tù giam, Nguyễn Viết Phú 15 tháng tù giam và Đỗ Văn Huy là 27 tháng tù giam. Riêng Phạm Văn Trung và Nguyễn Anh Sơn đã bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị CA Nghệ An truy nã trên toàn quốc.

Xuân Sơn